“Đổ thừa” cho... trộm

Thứ bảy, 19/04/2025 11:16

Bị lừa mất mấy chục triệu đồng, không dám thú nhận sự thật với gia đình nên N.V.T (1991, trú phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã dựng hiện trường giả “đổ thừa” cho trộm rồi báo Công an. Tuy nhiên, hành vi của N.V.T nhanh chóng bị cơ quan Công an lật tẩy.

N.V.T. tại cơ quan Công an và hiện trường giả vụ trộm cắp tài sản.
N.V.T. tại cơ quan Công an và hiện trường giả vụ trộm cắp tài sản.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 7-4, N.V.T đến Công an phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) trình báo về việc phát hiện kẻ gian đột nhập phòng trọ tại tổ 4 (phường Hòa Phát), lấy toàn bộ số tiền 117 triệu đồng giấu dưới áo quần cất trong thùng nhựa.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hòa Phát nhanh chóng phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng Khu vực 3 tiến hành điều tra. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an phát hiện ổ khóa phòng trọ có dấu hiệu bị lực tác động mạnh, gây hư hỏng, đồ đạc trong phòng bị xáo trộn nhưng không thu được dấu vết, vân tay lạ…

Tiếp tục thu thập chứng cứ, một số nhân chứng cư trú tại dãy nhà trọ, cho biết vào tối 6-4 (thời điểm N.V.T rời khởi phòng trọ để về nhà) không có bất kỳ tiếng động lớn nào phát ra và cũng không có người lạ xuất hiện. Đối chiếu với những hình ảnh từ các camera an ninh ghi nhận, cho thấy những lời khai của các nhân chứng là chính xác, không có biểu hiện người lạ xuất hiện trong thời gian nghi vấn xảy ra vụ việc.

Từ những chứng cứ đã đươc thu thập, cơ quan Công an nhận định vì lý do “khó nói” nào đó, T. đã tạo dựng hiện trường, báo tin giả về vụ trộm. Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ cùng những lập luận sắc bén của các trinh sát, biết không thể che giấu, T. khai nhận, do bị lừa mất 70 triệu đồng nảy sinh ý định báo tin bị trộm số tiền lớn để nhờ gia đình cho tiền lấy vốn làm ăn và trả nợ.

Thực hiện ý định này, tối 6-4-2025, T. đã sử dụng tuýp sắt đập ổ khoá phòng trọ, lôi quần áo ở trong tủ sắt ra ngoài, xáo trộn đồ dùng rồi ra khỏi phòng… rồi đi về nhà tại phường Hoà Hiệp Bắc ở lại. Khoảng 15 giờ ngày 7-4-2025, T. quay về phòng trọ và giả vờ phát hiện kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản rồi đến báo cơ quan Công an như đã nêu trên.

Sau khi làm việc với cơ quan Công an, N.V.T đã nhận thức được hành vi báo thông tin giả, sai sự thật là trái với những quy định của pháp luật và cam đoan sẽ không tái phạm.

M.T

Lật tẩy màn kịch dùng shipper làm “diễn viên đóng thế” của nhân viên lễ tân

Dù chỉ mới làm lễ tân chưa tròn 1 tháng, nhưng Phan Thanh Nam (22 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã khiến khách sạn nơi Nam làm việc xào xáo vì hai lần mất tài sản với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 44 triệu đồng. Đáng nói, để thực hiện hành vi trộm cắp mà không bị nghi ngờ, Nam đã lên kế hoạch kỹ lưỡng với thủ đoạn tinh vi.

Bị rơi tiền, nam shipper tạo hiện trường giả vụ cướp rồi báo Công an

Làm rơi 10 triệu đồng khi đi giao hàng, Nguyễn Văn Linh (SN 1996, trú tại huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) lo sợ phải đền bù nên dựng lên vụ cướp giả, báo tin đến Công an.

Dựng chuyện bị đánh thuốc mê cướp 5 lượng vàng để qua mặt chồng

Được chồng sắm cho một số nữ trang vàng để làm trang sức cũng vừa là của để dành phòng khi cần thiết sẽ bán lo công việc, thế nhưng do chơi biêu hụi dẫn đến nợ nần nên người vợ bán hết số vàng trả nợ. Để qua mắt chồng, người vợ mua vàng giả đeo. Đến khi chồng nói cần bán vàng để mua đất thì người vợ bèn dựng chuyện bị đánh thuốc mê cướp sạch tài sản.